Thưa chị Hồng Thủy
Vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin anh Bùi Cữu Viên phu quân đáng kính của chị vừa qua đời. Mới đây anh ấy vẫn còn khỏe và rất tỉnh táo.Tôi cứ tưởng rằng anh ấy sẽ sống thọ hơn.
Tôi rất quý trọng anh ấy. Cựu Hải Quân Đại Tá Bùi Cữu Viên mà tôi hân hạnh được biết là một Hiền Nhân Quân Tữ hiếm có trong thời đại ngày nay.Anh là Cây Đa, Cây Đề trong văn hóa dân tộc Việt. Xòe cánh tay che chở đàn em.Không nề hà tuổi tác, cấp bậc cũ, thân thiện với đàn em.Anh góp công sức rất nhiều cho 5 Đại Hội Văn Bút Mùa Hoa Anh Đào trước thời Đại Dịch. Trong một lần bị mất túi tiền, tôi xin được xuất quỹ bù vào nhưng anh đã nhất quyết không chịu, tôi không biết làm sao để cảm ơn anh. Anh đối với tôi thân thiết như người em thân thiên không có khoảng cách mặc dù tôi chỉ là một cựu Đái Úy.Chị thật là hạnh phúc tốt số khi có được vị Phu Quân như anh Bùi Cữu Viên.Trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiều vị Đại Tá nhưng công trạng, tài ba và phong cách như hàng Tướng Lãnh trong đó có Hải Quân Đại Tá Bùi Cữu Viên.
Tôi thiếu nợ chị Hồng Thủy rất nhiều nước mắt, hôm nay xin chị cho tôi được khóc Phu Quân Bùi Cữu Viên của chị nhé !
KHÓC ANH BÙI CỮU VIÊN
Mất Anh buồn lắm Anh Viên ơi !
Bỏ lại trần gian bỏ bạn đời
Chiến hạm lênh đênh thuyền mất lái
Hải hành ngàn dặm giữa xa khơi.
Khóc Anh dù có bao nhiêu lệ
Cũng chẳng là bao cho cạn lời
Bái biệt Anh Hùng ngôn bất tận
Mong Anh thanh thản chốn Yên Vui.
Đăng Nguyên
Posted by Em Bien Hoa BL















