Tết Tha Hương – Nhà Văn Ngọc Hạnh

Vùng Hoa Thịnh Đốn mấy hôm nay nắng vàng rực rỡ nhưng lạnh, ra khỏi nhà phải mặc áo khoác dày. Trước sân đàn chim nhỏ ríu rít bay lên đáp xuống tìm mồi. Sân sau họ hàng nhà nai chậm rãi, thong thả tìm thức ăn nhưng cỏ vàng úa, cây rụng lá trơ cành. Vân tự hỏi làm sao chúng sống qua mùa Đông .

Cách đây mây hôm Vân cùng mấy chị bạn đếnkhu chợ Việt Nam mua vài vât dụng cần thiết. Tuy truyền hình và báo chí loan tin hậu duệdich cúm Covid hoạt động trở lại trong mùaĐông, khuyên dân chúng nên tránh đến nơiđông người nhưng chợ Eden vùng Fairfax, Virginia vẫn đông, có đốt pháo đó đây. Hoa thật hoa giả bày ê hềtrước hàng hiên và trong lối đi khu phố. Trong tiệm bày bánbánh chưng to, nhỏ, mứt, kẹo … trong hộp xinh xắn,màu sắc tươi vui hấp dẫn người mua.

Hôm nay còn 1 ngày nữa là tiễn ông Táo về trời, mấy chị bạn rủVân đi 2 chợ Tết trong 1 một ngày xem sinh hoạt đồng bào trong những ngày cuối năm

CHỢ TẾT CHÙA XÁ LỢI :

Chợ Tết chùa Xá Lợi tổ chức ở trường Trung học Braddock, Annandale. Bãi đậu xe rộng rãi nhưng xe đậu gần kín, phải chạy lòng vòng mới tìm được chỗ đậu. Vào khỏi cổng đã thấy hình ảnh ngày Tết Việt Nam với nón lá có hoa văn xinh xắn trang tríở nơi bán vé, những cây quất trái chín vàng xen lẫn với trái còn xanh,cây đào bonsai đang ra hoa và vài loại cây cảnh xanh tươikhác.

Vé vào cửa 10 mỹ kim mỗi người. Các cô bán vé tươi cười, nhã nhặn mặc áo dài màu sắc tươi vui trông thật dể thương. Hai bên lối đi từ nơi bán vé vào hội trường là những gian hàng bánh, mứt, dưa kiệu, dưa món, bánh ít, banh chưng, chả giò chay, các thức giải khát, các món ăn nóng, gỏi cuốn…Thức ăn chay nhiềulắm. Ngoài ra còn có tranh ảnh, các thư họa, câu đối Tết màu đỏvui tươi, loại dùng treo tường, các vòng, chuỗi,nhẫn… các đồ thủ công khéo léo xinh xắn. Hấp dẫn người đi chợ Tết nhất là những gian hàng bán áo dài ViệtNam, nhiều và rẻ. Đủ cở, lớn nhỏ, đủ màu,xanh, đỏ, tím, vàng…Áo thêu hay vẽ đều có. Môt bộ 35 mỹ kim, áo dài 25 mỹ kim.Vân nghĩ giá đó chưa đủ tiền mua vải nói chi đến tiền công.Có đốt pháo, múa lân hấp dẫn người trẻ tuổi…

Sân khấu nơi trình diễn văn nghệ là khoảngnhỏ trong nhà ăn (cafeteria) rộng lớn củatrưòng. Nơi đây bàn ghế sẵn sàng. Khách cóthể vừa thưởng thức các món ăn vừa xem vănnghệ. Theo chương trình các ca sĩ trình diễnvăn nghệ từ 11 giờ sáng đến 11 giờ tối. Mốtsố ca sĩ đến từ Cali. Sau khi loanh quanh muamột ít bánh mứt cho ngày Tết mây chị emvào hôi trường xem các ca sĩ trình diễn.  Nhiều ca sĩ lắm. Chị em vào hội trường độ 5, 10 phútlà đến giờ chào cờ khai mạc. Khán giả cũngđông. Một số qúy ông, quý bà và trẻ em mặcquốc phục. Chỉ số it mang khẫu trang màthôi.Quý ông, bà phóng viên mang máy ảnhto cồng kềnh chụp ảnh các nơi hay phỏng vấn quý quan kháchdự chợ Tết.Thường chợ có quầy bán sách, báo Xuân nhưng năm nay Vân không thấy nơi bán báo Tết. Có thể vì Vân không đi hết các nơi trong chợ? Lúc chị em Vân trở ra thấy nhóm người đông đúc xem múa lân, tiếng trống, tiếng pháo vui tai và mấy cậu bé được bố công kênh lên vai để xem cho rõ.Các em thích lắm. Trong chợ Têt này tôi gặp rất nhiều người quen: Chủ tich Văn Bút Cung Lan, nhà văn Lê thi Nhị, Đào hiếu Thảo và nhiều anh chi em trong vùng Hoa Thinh Đốn…. Các vị tham dự để ủng hộ ban tổ chức có lòng gìn giữ phong tục cổ truy62n người Viêt Nam?       

                                         

CHỢ TẾT CHANTILLY (Dulles Expo Center, VA)

Chị em Vân ở xem văn nghệ khoảng 2 tiếng là rờichợ Tết Braddoch,Annandale viếng chợ Tết khác, cách nhau khoảng tiêng lái xe. Chợ Tết Dulles Expo, Chantilly do Giáo Họ Đức Mẹ La Vang tổ chức. Có múa lân,các trò chơi cho trẻ em,các gianhàng bán quà kỹ niêm, thức ăn, nước giảikhát…Toàn thể chợ Tết có thể rộng gấp đôi chợ Tết Braddock (100.000 square feet). Bãi đậu xe cũng rộng vì là khu thương mại. Tuy thế bãi đâu xe vẫn đầy. Vé vào cửa 10$, tổ chức 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Có hai nơi bán vé nhưng hai cô phụ trách cũng bận rộn lu bu. Vào cửa đã thấy trống đồng thật to bên cạnh các cành đào, cành mai, các thư họa, câu đối treo đó đây. Lồng đèn màusắc hình thù khác nhau chăng cùng khắp chợ Tết .Nhiều gian hàng bán băng nhạc, hoa tươi, các loại cây kiểng.Các gian hàngbánh chưng, bánh tét, giò lụa, chả quế, giò thủ….các loai bánh mứt và rất đông khách. Nhiều thứ mứt: mứt sen, mứt dừa, mứtkhoai…, các loại dưa : dưa cải, dưa kiệu, dưa hành, dưa món…đựng trong các lọ thủy tinh xinh xinh. Phong bao màu đỏ nhỏ dùng đựng tiền lì xì bày bán nhiều lắm Các cô mặc áo dài Việt Nam như trình diễn thời trang đứng phía sau trống đồng. Người xem cũng đông. Các cô cậu bé xúng xinh trong quốc phục. Các thiếu nữ xinh đẹp với áo dài Việt Nam màu sắc tươi vui…

Chi em Vân thấy gian NHÀ VIỆT NAM với bảng hiệu kẻ chữ thật to nhưng không thể đến gần vì nơi đó đông người quá.

TRÌNH DIỄN VĂN NGHÊ:

Sân khấu chợ Tết ở Dulles Expo Center, Chantilly rộng và trang hoàng với cành tre cành trúc, hoa lá xanh tươi, đẹp.

Trước sân khấu một hàng mấy chục chậu cúc đại đóa vàng rực rỡ đón chào quan khách. Gần sân khấu có bức tranh đồng quêthật to với ruộng lúa và con trâu to gần bằng trâu thật. Họa sĩ nào thực hiện được bức tranh thật đáng được ngưỡng mộ, tuyên dương. Cảnh đồng quê Việt Nam làm Vân nhớ quê hương quá chừng luôn. Ngoài ra còn có nhiều bong bóng nhỏ có hình con mèo xinh xinh cắm ở các gian hàng trong chợ Tết. Nhiều ca sĩ từ Cali sang, cả chục người?. Họ hát liên tục hết người này đến người khác . Người nào cũng trẻ trung, duyên dáng,nói chuyệndí dỏm tươi cười.

Lúc chị em chúng tôi mới đến còn nhiều hàng ghế trống trướcsân khấu nhưng từ từ khách đến càng lúccàng đông các hàng ghế gần như đầy, hết chỗ ngồi.
Trong chợ Tết có bày chiếc xe màu trắng rất đẹp,RAV 4 2023.  Đó là giải độc đắc cuộc sổ số, giải nhất trúng 5000$, giải nhì trúng 500$. Mấy chị em Vân mỗi người mua 1 vé giá 10$goi là ủng hộ ban tổ chức. Hyvọng trúng số như mò kim đáy biển. Vào chợ Tết chúng tôi tình cờ gặp mấy người quen ở xa có lẻ phải mất hơn tiêng lái xe mới đến chợ. Các vị ấy mua mỗi người hơn 10 vé số,thật sự ủng hộ nhà thờ chứ hy vọng trúng số chẳng có bao nhiêu.

Các cô cậu ca sĩ khi hát xong được khán giả được vỗ tay hoan nghinh. Kế đến các vị ấy xuống các hàng ghế khán giả, trước là cám ơn, sau là mời quan khách mua vé số. Hầu như ai cũng ủng hộ ít nhiều. Môt số khán giả chụp ảnh với các ca sĩ họ yêu thich.

Chương trình văn nghệ kéo dài đến 11giờ đêm nhưng chi em Vân ra về khoảng 18 giờ. Trước khi ra xe mọi người còn ghé mua thêm mứt và bánh chưng, giò lụa… mỗi thứ một ít để dùng và biếu họ hàng, than hữu. Trong chợ Tết đèn sáng trưng, ấmáp, chị em đâu nhớ là mùa Đông trời mau tối và lạnh. Dù sao chi em cũng có buổi họp mặt vui vẻ , gặp người quen và mua đượcvài thức ăn đặc biệt cho ngày Tết.

Riêng Vân xin cám ơn ban tổ chức chịu khó mất thì giờ bày Hội Chợ Tết gìn giữ Văn Hóa, phong tục Viêt Nam mên yêu và giớithiệu các thức ăn đặc biệt ngày Tết. Thí dụ bánh chưng Tết khácvới chưng ngày thường, vừa to lại có chữ “Chúc Xuân…”trêngiấy hồng điều dán lên mỗi cái bánh. Theo Vân vé vào cửa 10$nhưng còn phải chi phí tiền thuê địa điểm, vé may bay khứ hồicho ca sĩ, tiền khách sạn… Như thế ban tổ chức được lời có bao nhiêu lại phải bỏ công trang trí, quảng cáo, mời mọc…Thế hệtrẻ hay con em ra đời xứ Cờ Hoa không thể nào biết được ngàyTết Việt Nam quan trọng thế nào với đồng bào. Không nhữngTết là ngày gia đinh xum họp, con cháu đi làm xa cũng cố gắngvề thăm cha mẹ anh em còn sống mà còn để thắp hương cho cha mẹ ông bà đã qua đời, theo sự hiểu biết người viết. Ngày Tết ngoài việc chúc nhau những điều tốt đẹp ,người Viêt Nam còn có tâp tục lì xì cho con cháu với phong bao nhỏ màu đỏ, mong chúng khỏe mạnhhoc hành tấn tới, may mắn suốt Năm Mới.Vân không biết các quốc gia khác có tập tục” lì xì” cho con cháu đầu năm hay không.

Vân cũng cám ơn dân chúng và nhà nước Hoa Kỳ đã cưu mang và tạo điều kiện cho những người sống “Tha Hương” được an cư lạc nghiệp. Xin cầu chúc đồng bào quê nhà và hải ngoai được binh an khỏe mạnh, cócông việc làm ăn tốt đẹp, dich cúm bị diệt trừ, mọi người được ấm no hạnh phúc trong Năm Mới và mãi mãi. Xin có bài thơ “CHÚC XUÂN” tặng quý độc giả:

CHÚC XUÂN

Xuân về xin chúc đồng bào ta

Phú quý vinh hoa đến mọi nhà

Sức khỏe dồi dào nhiều phúc lộc

Gia đình hạnh phúc cùng hoan ca

Vĩnh biệt từ nay nàng Corona

Hải ngoại, quê hương được thái hòa

Lạc nghiêp an cư nơi đất khách

Ấm no thịnh vượng hơn năm qua

Xuân Quý Mão(tháng 1/2023)

Ngọc Hạnh


Posted by Em Biên Hoà (B-Lien)

January 21, 2023

Discover more from VBHNVDBHK

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading